"Những Đoạn Hào Hứng Của Các Bà Vợ Giả Vờ Nhắm Mắt Để Chiều Chồng"
Minh Phương, 26 tuổi, và chồng Bế Văn Đàn, 30 tuổi, đã cưới nhau được 2 năm. Ngày mới cưới, Phương nghĩ rằng tần suất “chuyện ấy” sẽ rất cao, nhưng thực tế lại ngược lại. Trong khi chồng khao khát yêu thương, Phương lại cảm thấy không thoải mái và mong rằng tình yêu không cần có sex. Sau khi đi khám, cô phát hiện nguyên nhân là do cơ địa có nhiều vấn đề sức khỏe.
Phương gặp nhiều vấn đề sức khỏe như kinh nguyệt không đều, đa nang buồng trứng và ứ dịch vòi trứng, khiến cô thường từ chối chồng khi gần gũi vì lo sợ đau. Khi phải chiều chồng, cô cảm thấy rất khó khăn, đặc biệt trong những đợt điều trị bệnh kéo dài 2-3 tháng không có quan hệ. Cô chia sẻ rằng mỗi lần có vấn đề này lại dẫn đến cãi vã, chồng thì chỉ mong muốn một tuần có một lần gần gũi nhưng Phương không thể đáp ứng. Anh cũng bày tỏ sự thất vọng và thậm chí nghĩ đến việc thử những cách khác để có con. Phương cảm thấy buồn khi nghĩ rằng cả hai đã giữ gì cho đêm tân hôn nhưng giờ lại gặp nhiều khó khăn trong việc có con.
Hàn Giang là một người vợ yêu chồng, nhưng mỗi khi chồng đề cập đến chuyện giường chiếu, cô lại mất hứng. Vì thương chồng, Giang thường chiều anh, mặc dù cô không có cảm giác gì trong những lần đó. Cô chỉ muốn "yêu" nhanh chóng để được yên thân. Dù chồng là người yêu đầu tiên và họ đã yêu nhau hơn một năm trước khi cưới, Giang luôn cảm thấy tồi tệ khi quan hệ. Cô không dám chia sẻ cảm giác này với chồng vì sợ anh buồn, và nhiều lần tự hỏi liệu mình có vấn đề gì về giới tính không.
Sau khi nhận ra mình hoàn toàn bình thường, Giang vẫn không có nhu cầu về chuyện chăn gối, khiến cô lo lắng về tình trạng vô cảm của mình. Dù cảm thấy đau nhưng Giang vẫn cố gắng làm vui lòng chồng, và gia đình cô hạnh phúc mà không có vấn đề gì. Mặc dù chồng đôi lần nhận ra điều khác lạ, Giang vẫn không dám nói thẳng và thường lấy cớ mệt mỏi để từ chối. Cô e ngại tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, giống như Điệp Vĩnh Phúc, người cũng giả vờ có cảm xúc khi chồng hỏi. Nhiều phụ nữ khác cũng chịu đựng để làm hài lòng chồng, mong sớm kết thúc để được yên.
Do mắc bệnh phụ khoa nhiều năm, Điệp thường cảm thấy đau đớn mỗi khi gần gũi chồng, khiến cô mất tập trung và giảm khoái cảm. Để không làm chồng thất vọng, Điệp thỉnh thoảng giả vờ thỏa mãn hoặc đề nghị đổi tư thế. Ban đầu, cô nghĩ nguyên nhân là do kích thước của chồng, nhưng dần nhận ra vấn đề không phải vậy. Sau nhiều lần do dự, Điệp quyết định đi khám và phát hiện bệnh tình khá nặng. Hiện tại, cô đang điều trị và hy vọng sớm khỏi bệnh để không còn phải giả vờ. Đồng thời, Điệp cũng tìm hiểu cơ thể mình để chia sẻ với chồng về những điểm nhạy cảm. Cô nhận thức rằng, như một cây đàn, sự hòa hợp trong mối quan hệ phụ thuộc vào cả hai người.
Nếu không sớm cải thiện, tôi sẽ lo lắng và khi chồng biết sẽ cảm thấy tổn thương. Hôn nhân không thể thiếu sex.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chuyen-cua-nhung-ba-vo-gia-vo-nham-mat-chieu-chong-20130326031645798.chn